Poem logo
Poem logo

em hảy quay về

Tác giả: Godauinfo
Đôi lúc hững hờ ngắm mây trôi
Tôi đã khát khao kiếp làm người
Để được ôm em tròn giấc ngũ
Đam mê xin được kết thành đôi

Đêm nay buồn lắm cố nhân ơi
Thân xác giờ đây bổng rả rời
Vuốt mặt nhìn về nơi xa thẳm
Níu kéo cuộc tình đã buông xuôi

Có phải là tôi chính tại tôi
Nên em đi chẳng nói một lời
Rồi đây trong những lần khắc khoải
Em sẽ bên người bỏ cuộc vui

Em hảy quay về bên cạnh tôi
Nhìn những nụ hoa của cuộc đời
Tàn hạ mùa thu rồi sẽ đến
Cùng nhau hò hẹn nhặt lá rơi


Tháng tư buồn 2014

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm