Poem logo
Poem logo

em hãy ngồi im nghe anh nói

Tác giả: Thiên Ân
EM HÃY NGỒI IM , NGHE ANH NÓI
Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Mai kia , mốt nọ tìm nhau đâu ?
Thương bóng chim trời đôi cánh mỏi
Tóc gió thôi bay , sao bắc cầu ?

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Ra đi , còn lưu luyến điều gì ?
Cây phượng trước trường bao nhiêu tuổi ?
Ve sầu sướt mướt hận sân si

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Chiếc bóng đường chiều nhớ chân ai ?
Hạt bụi thời gian còn rong ruổi
Bay trong cô đơn , vạn dặm dài

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Chiếc lá lìa cành , tiếc ngày xanh
Con đường tình yêu chông chênh sỏi
Hồn nguyện hồn ai kiếp mong manh ?

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Vì lỡ thương nhau , biết tính sao ?
Đêm sâu giật mình âm thầm gọi
Rụng xuống đầu giường trái chiêm bao

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Nghìn lẻ một đêm , chuyện đôi mình
Đâu dễ lãng quên tan bóng khói
Tàn úa muôn đời cõi lặng thinh

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Ném đá ao bèo chút bâng quơ
Đất trời già nua trông còm cõi
Đừng trách trần gian lắm hững hờ !

Em hãy ngồi im , nghe anh nói
Số kiếp thi nhân có khổ đau ?
Sao lại giấu mình trong xó tối ?
Trăm năm thế kỉ lệ chìm sâu
Ngày 22/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm