tình như...
Tình yêu như trái chín cây
Hương thơm ngào ngạt, ăn ngay gọi mời
Tình yêu như một trò chơi
Vui trong chốc lát, chơi vơi xoay vòng.
Tình như chim chậu cá lồng
Vào lồng thì dễ, ra lồng cam go
Tình yêu như chiếc lò xo
Keo ra thì khó, không khó xếp vào.
Tình yêu như màu nắng vàng
Một cơn mưa nhạt, nắng vàng còn đâu
Tình yêu như hạt mưa ngâu
Buồn hiu buồn hắt, âu sầu lẻ loi.
Tình yêu như chiếc gương soi
Chỉ soi thấy mặt, không soi được lòng
Tình yêu như mớ bòng bong
Rối ren lộn xộn, khó lòng gỡ ra.
Tình yêu như bản tình ca
Lời ca thương hận, mượt mà du dương
Tình yêu như sóng đại dương
Mênh mông xanh thẳm, khôn lường bão giông.
Khi yêu đã cạn cõi lòng
Chia tay đôi ngã, cho lòng buồn thiu
Tình là thương nhớ hẩm hiu
Đêm đêm mong đợi, đìu hiu một mình.
Mong người hãy nhớ ân tình
Yêu thương trọn vẹn, nghĩa tình trăm năm
Cho lòng không thấy tối tăm
Đón chào hạnh phúc, quanh năm tiếng cười.