tu tâm
      
      
      
      
        Thế gian sượng một đời khổ hạnh 
Đớn đau nhiều buốt lạnh con tim
Chuyện lòng ta mãi đi tìm
Nắng mưa sương khí giữa miền tĩnh anh
 
Sương sớm phủ cả mành mu ướt
Tình đong tình nghịn gió chơi vơi
Xa người nỗi nhớ rã rời
Tình xa  chi rứa tuôn rơi  lệ buồn... 
Đường xa vắng chưa nguôi cơn mộng
Ngọn chiều rơi ngọn sóng xiêu lòng 
Ta giờ rủ bóng dòng sông
Mộng không như mộng đành không lối về
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 3076 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |