Poem logo
Poem logo

xa nhau

Tác giả: Phuong Vuong
Ai đến bên tôi thì thầm khẽ nói
Yêu tôi thật nhiều lời nói nồng nàn
Làm tim tôi rung động với ngất ngây
Lạc vào bến tình tôi mãi đắm say.

Biển tình bao la muôn ngàn sóng vỗ
Ngọn gió tình hồng sóng vỗ mênh mông
Tình yêu ngọt ngào như làn gió mát
Ôi tình tuyệt vời man mác nhớ thương.

Thời gian lặng lẽ trôi qua lạnh lùng
Yêu thương hôm nào lạnh lùng dần xa
Ai đem yêu thương cho tôi mong đợi
Ai xa rồi cho vời vợi buồn tênh.

Một hôm ai đó nhẹ nhàng chợt nói
Tình yêu bây giờ thôi mình chia tay
Tình yêu hôm nào người trao trả lại
Tôi đã biết buồn khóc dại ngây thơ.

Thôi đành ngậm ngùi chôn vùi tất cả
Yêu nhau một thời người đã phụ tôi
Cho tình tôi từ nay không còn nữa
Ly biệt bây giờ nghẹn ngào xa nhau.

Phuong Vuong
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm