💘💔ngăn cách💔💘
💘💔NGĂN CÁCH💔💘
Mùi phấn ướm da em tình xưa cũ
Hương sắc phai còn ủ nét hoài mơ
Tim yêu em anh mải miết làm thơ
Lòng anh đó mây mờ đà khép lại
*
Nhốt tình ấy để yêu thương còn mãi
Em bên kia ái ngại lẫn u buồn
Tình yêu mình gắn bó tự nên nguồn
Thời xa vắng mây tuôn màu áo trắng...
*
Em yêu hỡi!.. Nguôi đi lòng cay đắng
Ta còn đây đời ngắn nhưng tình dài
Dẫu rẽ chia mà cũng có ngày mai
Cùng xây mộng miệt mài trong mưa nắng...
*
Trót đã vậy xa nhau dài đằng đẵng
Phải lòng nhau chắc hẳn tim còn đây
Nhớ thương kia ôm ấp vẫn đong đầy
Càng ngẫm nghĩ còn ngây tình xưa cũ...
*
Hết buồn nhé! Em yêu đừng ủ rũ
Hãy an lành lo ngủ sớm nha cưng
Tình chúng ta sẽ mãi miết không ngừng
Yêu em đấy tượng trưng bài anh viết...
*
Thơ chỉ tả những gì .. yêu tha thiết
Ý vào mơ .. tình thiệt..vận lên ngôi
Vậy ngưng buồn để lòng bớt bồi hồi
Đêm đã trắng thì thôi em ngủ nhé!...
*
Dẫu ngăn cách cơn mơ về mạnh mẽ
Cho vào thơ lòng nhẹ đỡ buồn khơi
**
Thôi thì sáng tác đôi lời
Nên bài thơ nữa chiều rơi nắng tàn
**
Mặc đời sum họp rả tan
Vận liền nối khổ ngút ngàn tình xa...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 31/07/2015
==========================
Mùi phấn ướm da em tình xưa cũ
Hương sắc phai còn ủ nét hoài mơ
Tim yêu em anh mải miết làm thơ
Lòng anh đó mây mờ đà khép lại
*
Nhốt tình ấy để yêu thương còn mãi
Em bên kia sao ái ngại u buồn
Tình yêu mình đã gắn bó tự nguồn
Thời xa vắng mây tuôn màu áo trắng
*
Em yêu hỡi nguôi đi cơn cay đắng
Mộng còn đây dù đời ngắn tình dài
Đời rẽ chia nhưng cũng có ngày mai
Cùng xây mộng để mây hồng ươm nắng
*
Trót đã vậy xa nhau ngày đằng đẵng
Tình còn yêu sao ngừng hẳn nơi đây
Nhớ thương nhau ôm ấp vẫn còn hây
Nghe giọng nói còn ngây tình xưa cũ
*
Hết buồn nhé em yêu đừng ủ rũ
Hãy an lành lo ngủ sớm nha cưng
Tình chúng ta sẽ mãi mãi không ngưng
Yêu em đấy tượng trưng bài anh viết...
*
Thơ chỉ tả những gì yêu tha thiết
Tìm chi xa ta biết cũng được rồi
Thôi ngưng buồn để lòng bớt bồi hồi
Đêm đã trắng ngừng thôi em ngủ nhé...
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 31/07/2015