Poem logo
Poem logo

đi tìm trong trắng !...

Tác giả: Hồng Dương
Thơ gửi gió trôi xa đi mãi
Dệt bằng lời đọng tại con tim
Trắng trong đâu dễ kiếm tìm
Tận sâu đáy mắt chỉ im nụ cười...

Đời khúc khích rã rời chua chát
Trong trắng đâu mà khát khao lòng
Để đời mãi cứ long đong
Bỏ công tìm kiếm có hòng đời nay

Hoa nào mãi thắm say màu sắc
gió nào nồng còn mắc cành đông
Môi nào mãi giữ nét hồng
Tóc nào buông mãi bềnh bồng xanh xao...

Em trong trắng tròn bao ngây ngất
Mắt trong veo sáng thật giao duyên
Hay chăng trăng rớt lời nguyền
Để cho hai đứa tình duyên lỡ làng...

Vần thơ muộn mênh mang trong gió
Tô điểm thêm hương cỏ cõi trần
Lời thơ nặng nghĩa tri nhân
Thời gian dẫu muộn có phần hơn không ?...

Hoa trinh nữ thầm mong ve vuốt
Khay trăng tròn thích tuột hây hây
Em còn trong trắng thân đầy
Trinh nguyên giấy trắng chửa vây mực dòng...

Ta bụi bặm trong lòng đời đục
Em sáng trong chẳng lúc vấn vương
Tình anh tìm cái vô thường...
Trinh nguyên còn lại....giọt sương trên cành.!...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm