🌲🌊🌈☔💙tâm an💙🌈☔🌊🌲
🌲🌊🌈☔💙TÂM AN💙🌈☔🌊🌲
Năm tháng rộng ngày dài lây lất
Nhớ những chiều gió bấc mây ngàn
Xuân qua thu đến rồi tàn
Hoàng hôn đã điểm rồi tan đêm về
@
Kiếp người đó đê mê lắm mộng
Để muộn màng chấn động con tim
Vì đâu ta mãi đi tìm
Niềm vui hạnh phúc nổi chìm bấp bênh
@
Thân cây ấy chênh vênh cành trống
Lá xa cành gió lộng cuồn bay
Kiếp người giống tựa như cây
Tóc xanh đã bạc rơi ngày lẫn đêm
@
Cuộc đời có êm đềm sóng nổi
Đố ai người tránh khỏi già nua
Đế vương nghèo khổ cay chua
Cuối đời vẫn chết ăn thua nỗi gì
@
Khác một nỗi làm chi phải nghĩ
Lợi cho mình ích kỉ với người
Ở đời hoà nhã trọng lời
Được như thế đó thì đời mới vui
@
Lo ôm mãi cứ vùi mộng tưởng
Biết bao giờ mới hưởng thân nhàn
Thì thôi hỉ nộ phàn nàn
Bỏ qua cho hết muộn màng tâm an...
-N3- Nguyễn Ngọc René 🐣09/07/2015 🐣