🧡 yêu luôn...🧡
++ Yêu ... ++
Thu chưa đến sao u sầu mãi ?
Mùa chưa sang ngần ngại chi buồn ?
Đong đưa lá đổ gió tuôn
Trăng vàng hiu hắt gợi nguồn tình thu...
*
Chim về núi mây mù buông thấp
Cho hồn bay mây ngập triền đồi
Giọng buồn đưa đẩy nổi trôi
Tim yêu khắc khoải đứng ngồi run chân
*
Tìm đâu được môi lần ân ái
Khép chân co quắp lại ghì hồn
Ôi! Thèm..từng cái nụ hôn
Cùng truyền hơi ấm mộng dồn bụng căn
*
Thuyền theo gió nhọc nhằn sóng vỗ
Đôi bờ vai cùng độ nhịp nhàng
Tăng gô dìu bước chân sang
Sì lô cũng nhảy tay nàng dựa hơi
*
Yêu nhau đã rã rời cũng mặc
Cho nhau xong thắt chặt tình ta
Phiêu diêu mộng uớc an hoà
Mắt nhìn tận mặt xuyên qua linh hồn
*
Gối đã mỏi còn hôn môi nóng
Tay nâng niu lưu đọng hơi nồng
Đất trời mây xám trên không
Thì thôi cũng mặc anh bồng,..yêu luôn...
🐴-N3- 🐴 Nguyễn Ngọc René 💜10/06/2015💜