++ ngăn cách 2 ++
      
      
      
      
        🐽🌈 NGĂN CÁCH 2 🌈🐽
Chuyện dâu bể làm sao mà biết
Ai ngờ tình da diết chưa nguôi 
Bình minh ló dạng trôi xuôi 
Từ ngày về Mỹ để tôi bơ phờ 
*
Đường bay đến lặng lờ mong đợi 
Cũng là ngày dịu vợi tình ta 
Từ nay lại cách rời xa 
Như cây thương tiếc lệ sa nhớ rừng 
*
Làm sao hết thơ ngừng không viết 
Để tâm tư chẳng thiết chi nào 
Giết đi cho sạch lòng nao
Như mây tuôn đổ...đất chào gió qua 
*
Mưa bão mạnh làm hoa rơi rụng 
Nỗi đìu hiu khơi vụng đi tìm 
Phương trời hạnh phúc con tim 
Cuộc đời ba nổi bảy chìm vì thương 
*
Bao ngăn cách Đại Dương trắc trở 
Đến bao giờ không lỡ hẹn sau 
Ngày nao có được cho nhau 
Viếng chùa hôm tết hiến cau tơ cầu
*
Vẫn đã biết chuyện trầu cau vỡ 
Mà tình ta trót lỡ duyên trao 
Xa anh em đã xanh xao 
Không còn má thắm hôm nào có nhau 
*
Luôn khẩn nguyện lời cầu dịu vợi 
Mỏi lòng thêm vẫn đợi mong chờ 
Nỗi niềm anh viết nên thơ 
Cùng nhau gắng đợi đến giờ trông nhau...
*
Sóng đời cuộn gió sau thất vọng 
Bốn mươi năm yêu mộng vẫn tình 
Nhớ thương em cả bóng hình 
Bây giờ mới biết tình mình khó phai 
*
Không bên cạnh vì ai luyến tiếc 
Chẳng ân tình tha thiết thương nhau
Ít lời nói chuyện trước sau 
Đừng quên câu hứa trầu cau phỉ nguyền
*
Dù cách biệt còn nguyên tình cũ 
Cảm con tim theo vũ điệu yêu 
Đâu đây chim hót phiêu diêu 
Chẳng gần mà cảm luạ điều trong tim...
🐴N3🐴 Nguyễn Ngọc René 🐽 03/03/2015