Poem logo
Poem logo

nhớ hạ năm nao

Hạ về cái nóng mang theo
Đan thêm cái nhớ năm nào ở quê
Thương từng mỗi độ chiều về
Lùa trâu đuổi bướm đam mê dại lòng
Đêm buông tắm cả ánh trăng
Nhập vai chú cuội ngắm hằng nga xinh
xòe tay mở rộng lòng mình
Men theo cảm hứng gói tình vào tâm
Thời gian vội vã âm thầm
Vừa đây đã quá nửa tuần trăng mơ
Hạ về vương vấn hồn thơ
Nôn nao cảm xúc rối ngơ ngẩn hồn
Bao mùa xa xứ trải buôn
Chưa lần sống giữa.. chiều buông quê nhà
Bấy chừ sống lại hồn hoa
Hạ về dẫu nóng,. chan hòa sớm trưa
Hạ này ngồi nhớ hạ xưa
Một thời thơ ấu giờ chưa nhạt mờ..

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm