Poem logo
Poem logo

++ chống đạo thơ ++

CHỐNG ĐẠO THƠ
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Thơ ăn cắp ai đời sủng ái ?
Chuốt vào thân danh phái tà ma
Những ai thân "đạo sĩ " là
Cá mè một lứa xa ta tức thì !

Cảm thấy nhục vần thi Facebook
Vàng và thau lúc nhúc trộn nhau
Ra tay nhổ cỏ ươm màu
Cho vần thơ sáng trầu cau vẹn tình

Hỡi bạn hữu lòng trinh ta viết
Hãy cùng nhau tiêu diệt đạo thơ
Dầu ai xiên xỏ ta khờ
Việc hèn chống lại không ngơ bọn này

Nhổ tận gốc hôm nay hết cỏ
Để bảo trì lòng tỏ tổ tiên
Trọng tôn sự nghiệp sanh tiền
Cho ta các thể thần thiên thơ nhà

Ai chống đối thì ta sẽ viết
Đăng rõ ràng tình thiệt trên phây
Xong rồi YouTube phơi bày
Ngàn sau sẽ biết hôm nay thế nào ...

Cứ tiếp tục không sao nhục mạ
Đây sẵn sàng thong thả tai nghe
Vào đi cứ viết câu vè
Vang danh phút chốc như ve thiên trời ...

-N3- Nguyễn Ngọc René 22/01/2016

Nhổ cỏ tận gốc :
*********************
.tất cả các bài ngâm + hát bài Gửi Người Dưới Mộ ,tác giả: Đinh Hùng...đều có chú thích những điều sau đây !!!
Hồng Dương - Nguyễn Hồng Dương không bao lâu nữa sẽ nổi danh như CỒN....
Sự việc sẽ được lưu truyền đời đời , kiếp kiếp.... chú thích bên dưới bài : trên Youtube
******
Những kẻ ủng hộ việc đạo thơ , đưa ra lý luận như sau :
Dat Khoa - Nhat Huynhchi : "Việc lấy văn từ đẹp của người xưa bổ sung cho thơ mình lả ko phải đạo thơ, mọi người phải hiểu điều này. Đạo thơ là bê nguyên xi. ...... Tôi ko sợ những việc làm thấp hèn này ..."
*****
N3 sẵn sàng đưa thêm những ai ham nổi danh cho giới người yêu nhạc + thơ trên YouTube biết đến tên , cứ tự tiện cho việc làm ngăn chặn đạo thơ của N3 này là hèn .
****

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm