Poem logo
Poem logo

++ nhịp cầu yêu thương ++

NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG

Thơ tình lục bát quá hay
khiến người đọc mãi đêm ngày ngẩn ngơ
Tuy rằng mạng ảo ai ngờ
Nỗi niềm xướng họa nên thơ tuyệt vời
.
Nhịp cầu đã bắc không lơi
Duyên lòng chẳng hẹn thành lời cùng trao
Hai đầu tâm sự ngọt ngào
Nhìn trăng ngắm cả vì sao trên trời
.
Để lòng cảm xúc chơi vơi
Càng yêu thêm mến không rời từ khi
Tuy già tình có được gì
Cũng là an ủi dòng thi trùng phùng
.
Hôm nào chẳng viết nhớ nhung
Dường như thiếu vắng mịt mùng nửa kia
Như chim liền cánh xem kìa
Cùng nhau bay tít sẻ chia bầu trời
.
Đến rồi xin chớ buông lơi
Vần thơ tiếp nối sáng ngời tim yêu
Mặc cho tuổi đã về chiều
Ân tình cõi mộng phiêu diêu cuối đời ...
.
Rằng đây tình thật ai ơi !
Mỗi từ chứa cả ngàn lời yêu thương
Dù cho lữ khách dặm trường
Đây là bến đợi quê hương vẫn chờ ...

-N3- Nguyễn Ngọc René 28/02/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm