Poem logo
Poem logo

tinh khôi

Tác giả: Hồng Dương
Ò ó o !... gà gáy buổi bình minh
Mặt trời mọc lung linh quầng bảy sắc
Sương như ngọc ảo huyền đang giăng mắc
Đẹp tinh khôi gió mặc sức cợt đùa

Nắng nhẹ vươn lóng lánh sắc thêu thùa
Mây bẽn lẽn giữa mùa thu sắp chín
Ai lặng bước trên cát vàng sánh mịn
Thả tâm hồn thầm kín giữa ban sơ...

Gió mơn man cùng dạo với giấc mơ
Quai nón trắng buông hờ bên má thắm
Ai đã khóc suốt đêm qua lệ đẫm
Hãy quên đi sầu giẫm nát ngày nào

Thu ban hương ngào ngạt giữa trời cao
Lỗng lẫy nắng sa vào sâu trong mắt
Đam mê cháy khí trời thu trong vắt
Đẹp vô ngần em đặt dấu tình yêu


Giữa đêm qua trăng khóc cũng thật nhiều
Tinh khôi hết dáng kiều thêm diệu vợi
Bình minh đến gửi bao ngàn nắng mới
Hồn mùa thu trong tới ngưỡng vô cùng....

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm