Poem logo
Poem logo

** duyên mơ **

DUYÊN MƠ

Đây nhận bút thơ vần cứ thả
Vọng cố hương tâm dạ nào nguôi
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Tình xuyên lục địa chung vui một nhà
.
Dòng song thất nên hoa khắp nẻo
Dẫu nơi xa lạnh lẽo đáp lời
Nâng niu từng chữ nhặt rơi
Gom thành câu cú đất trời tung bay...
.
Xa ngàn dặm tháng ngày nhung nhớ
Đến quê cha đã lỡ biệt ly
Qua rồi tuổi thuở xuân thì
Vào thu ôm mộng vần thi nao lòng
.
Đời vẫn biết không mong chi nữa
Việc áo cơm chạy bữa sáng chiều
Còn chăng ray rứt dòng yêu
Gởi vào thơ để ít nhiều nhớ quê...
.
Vẫn biết chắc sẽ về một chuyến
Thăm thôn làng đổi chuyển ra sao
Bây giờ chỉ có ngọt ngào
Vài câu song thất chiêm bao tỏ tường...
.
Quê hương cũ trăm thương ngàn nhớ
Lập trang này cốt mở hội thơ
Mặc dầu tận chốn xa mờ
Tình thơ tiếng Việt duyên mơ chúng mình..

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 06/09/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm