Poem logo
Poem logo

thu không em

Tác giả: Hồng Dương
Hương thu động làn mi buồn vừa đóng
Gió thu gầy lay động lọn tóc mây
Ánh trăng ngà nhẹ đậu xuống vai gầy
Sương thu lạnh ngưng đầy trong đáy mắt

Ai nhẹ hát nghe lòng đau quặn thắt
Nhớ người tình ôm chặt một giấc mơ
Nắng vẫn còn trong hoang dạ đợi chờ
Hương hoa thả bến bờ xưa trăng đợi...

Hoa cúc nở thu xưa em vừa tới
Đêm bơ vơ tay với giữa vô vàn
Anh cùng em ta ngắm ả trăng vàng
Đêm mộng mị ngập tràn niềm say đắm

Nay thu đến nỗi thương lòng nhiều lắm
Kí ức về sương đẫm ướt chiều êm
Anh lặng buồn dạo bước dưới màn đêm
Lòng giá buốt không em mùa thu khóc

Mưa thu rớt giữa khuya trên mái tóc
Gió thu hờn trách móc cuộc tình si
Thu không em nên cảnh vật rầu rì
Đêm thảng thốt chia li trăng không sáng

Trong nỗi nhớ ngẫm thấy tình cay đắng
Đã thương nhau sao chẳng được bên nhau
Quảng đàng xa sương khảm bạc mái đầu
Ta ngây dại nhét sầu vào đáy ngực...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm