Poem logo
Poem logo

** đôi lời tự sụ **

ĐÔI LỜI TỰ SỰ

Thơ miễn phí chúng ta cứ viết
Chữ quê nhà tiếng Việt cứ tuôn
Khen chê huyền ảo do nguồn
Tốt thì khai triển , xấu luôn đề phòng ...
.
Có những kẻ chỉ mong châm chích
Rõ lòng người ngỗ nghịch ta đây
Sao không tin nhắn vơi đầy
Tỏ bày hơn thiệt cùng xây vần tình...
.
Dòng song thất lung linh ta thảo
Hồn thơ này để dạo nguồn cơn
Mặc người phê phán .. không sờn
Thơ về cứ viết non sơn phỉ lòng
.
Những kẻ xấu chớ mong ba xạo
Nếu giỏi thì giúp tạo hay hơn
Hay là ganh tị dỗi hờn
Chích châm vốn nghiệp mà trơn rỗng đầu...
.
Những thứ đó nông sâu chẳng học
Ít khiêm nhường gậy thọc bánh xe
Không là danh phận ông nghè
Nghề châm chích ấy sao nghe buồn cười...
.
Dòng song thất vui tươi , sầu muộn...
Ý thơ nên nào muốn được đâu
Phận hèn trăm việc dãi dầu
Đôi hàng tự sự thành câu nhặt về....

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 18/09/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm