Poem logo
Poem logo

tay chai mới biết quý cơm

Tác giả: Lâu Văn Mua
Tay không làm, đừng mong cơm nóng
chân không đi, đừng mơ áo lành
cày sâu cuốc bẫm sinh cơm gạo
ngồi mát ăn bát vàng rồi cũng tan
giọt mồ hôi nặng hơn tiền bạc
bởi đổi bằng lưng gánh gió sương
ai ngủ sớm khi gà chưa gáy
sáng mai còn bụng đói mà thôi
người siêng năng chẳng sợ ngày dài
kẻ lười biếng sợ cả ánh mai
trâu đi sớm uống dòng nước mát
người đi sau chỉ vét bùn thôi
lúa không trồng sao mong gặt hái
đất không vun sao nở cành hoa
bàn tay chai là vàng không đổi
chân nứt nẻ là cội thành công
đừng khinh áo vá vai sờn cũ
biết đâu mai mặc áo gấm hoa
người biết quý lao công lam lũ
mới hiểu đời không có đường ngang
một gánh cỏ cũng làm nên bữa
một giọt mồ hôi thắm ngọc ngà.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm