mơ vào rừng thẳm
Tôi mơ bước vào rừng thẳm
nơi bóng cây như lời thì thầm cổ xưa
gió len qua những tán lá chập chùng
kể câu chuyện ngàn năm chưa ai nghe trọn
Rừng đón tôi bằng mùi hương ẩm ướt
mùi của đất, của lá mục, của hoa rừng
dòng suối nhỏ lách qua đá xanh rêu
như nét vẽ mềm mại trên bức tranh tĩnh lặng
Trong giấc mơ, tôi thấy những loài cây
rễ quấn chặt như giữ lấy thời gian
những cánh chim vỗ ngang bầu trời u tịch
đem theo tiếng hát không lời của rừng
Tôi mơ gặp những bóng dáng mơ hồ
là tổ tiên, là hồn thiêng đất mẹ
họ đi qua như làn sương mỏng
nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như vực sâu
Rừng thẳm, nơi tôi gửi giấc mơ
không lối mòn, không đích đến
chỉ có tiếng gọi của những cội rễ
nhắc tôi rằng: mọi hành trình đều trở về