Poem logo
Poem logo

sầu dạ thi

Tác giả: Hồng Dương
Trăng bồng qua núi mây bay
Ta ngồi mộng mị đêm nay một mình
Xa xa ngọn trúc rung rinh
Ở nơi sâu thẳm khuôn tình ta đâu

Đêm tĩnh lặng... trăng có sầu
Cô đơn trăng hải ... ta dầu dầu lo
Đời ta tựa kiếp con đò
Mây bay qua lặng .... sóng xô qua làn

Đêm nay nửa mảnh trăng tan
Hồn ta hụt hẫng bẽ bàng nửa thôi
Nhìn nửa trăng... thấy đơn côi...
Mênh mông cách trỡ lỡ rồi trăng ơi...

Quan san ta gánh nửa đời
Phong sương mái tóc bạc rồi còn chi
Ánh buồn lắng đọng bờ mi
Màn đêm cột thắt .... dạ thi ta sầu...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm