ngàn năm khuya
      
      
      
      
        Thấy trăng về rồi trăng lại bỏ đi 
tiếng thì thầm từng đêm rồi vẫn xa
man mác trong đôi lòng khi thầm nhớ
vẫn còn gọn trong mơ từng đêm về
Thấy trăng đi thơ thẩn buồn đêm khuya
một mình trăng đêm đến rồi chào đi
bầu trời hoang lang thang một mình ấy
bơ vơ sống mình trăng lạnh bờ mi
Trăng tìm bạn ngàn năm chẳng có khi
vẫn mình thân ngàn năm từng tuần về
dù có tròn hay khuyết từng đêm đó
vẫn một thân trăng khóc lạnh đôi khi
Cầu cho đời đừng như ánh trăng khuya
một mình thân bơ vơ ngàn năm về
cầu đôi mình bên nhau êm ấm đủ
đừng một mình như trăng ngàn năm khuya
                                              08:00 đêm 29.05.2015  
                                       thấy vầng trăng lơ lửng một mình
                                                 buồn một thân vắng
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 810 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                mongtho
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |