nhớ nhớ người
      
      
      
      
        Vắng rồi lại vắng biết hỏi ai
đừng trôi xa nhau tận cuối trời 
mấy mùa thu trôi lá vàng ấy 
đã báo thời gian xa nhau rồi 
Mấy mùa vắng đó để cho ai
đã để cho lòng thơ thẩn trôi 
để mãi canh buồn ghi đâu đó 
để cho đêm nhớ phủ sương rơi 
Mấy năm dòng thơ ghi tới người
để lại cơn lạnh từng dòng trôi
đã phủ sương thu thời gian đó
vẫn còn lang thang trong canh dài
Xa rồi quá xa biết đâu nơi
thương rồi xa nhau sao gửi lời
giờ xa giờ cách bao năm ấy
lòng vẫn còn thấy nhớ nhớ người 
                                 10:10 đêm 21.05.2014
                   như quên như nhớ như cách như xa 
                                biết nói với ai đêm nay
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 750 lần | 
            
              | Người đăng: | mongtho | 
            
              |  |  |