Poem logo
Poem logo

tiếng chim hát tím khung trời

Tác giả: Tlan
Khung trời tím chim ca heo hút
con đường mòn từng vóc đá Langbiang
đà lạt ơi ! rừng núi chập chùng
con chim hót , nhánh cành , nhành lá

chim nho nhỏ humming đất đỏ ấy
chim vang vang, gỏ cổ chắc chùm
chim khách bộ mặc Hồ Xuân Hương
màu xanh biết du dương muôn thuở

Buổi sớm Huyền Lâm thăm thẳm đá
thuyền Tây Nguyên mổi điểm cuối hồ
tác phẩm thanh quan khoe sắc mộng
suối rừng nguyên bao dặm cồng chiêng

Đà Lạt ơi ?

gió muồng lên tiếng chim ca vang
mưa về tiếng suối khắp làng Langbiang
chim chiều ca hát thú hương mầu
Chân mây chim khắc ATISÔ ngọt ngào

Sunday

July 16, 2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm