Poem logo
Poem logo

tự tình

Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH
Thương con bướm vàng thơ thẩn
Lòng vòng trên ngọn cây si
Mặt trời vừa hưng hửng nắng
Ôm tròn chiếc lá thầm thì

Bông hoa ai vừa mới bẻ?
Hương thơm giấu giếm năm nào?
Gương mặt muôn đời có lẽ
Đắng lòng ai chẳng dám trao?

Vườn yêu hoa tàn lá rụng
Héo khô man mác dòng tương
Mắt ai nhìn đời rẻ rúng?
Tham lam vội bỏ mộng thường

Tiếc công một thời vun vén
Gieo trồng, tưới nước, bón phân...
Nụ hoa mới vừa thai nghén
Chắt chiu ôm ấp bao lần

Trót thương cho đời bướm vậy!
Vẫn còn bay thấp, bay cao
Mưa dầm rồi cơn nắng cháy
Khóc cho cánh mỏng nghiêng sầu
Ngày 1/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm