Poem logo
Poem logo

đợi người

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Con đò ấy ngày nao vẫn đợi
Khách sang rồi vời vợi biệt tăm
Đò neo bến vắng âm thầm
Chờ người thuở nọ tháng năm u hoài.

Vẫn đứng đó mong ai trở lại
Bến sông xưa đò mãi lặng chờ
Người xa sao cứ hững hờ
Để dòng sông với con đò chơi vơi.

Khách hôm nọ xa rời khuất bóng
Đò lặng thầm đêm ngóng ngày trông
Người ơi ! Ghé lại bến sông
Cho đò đưa đón thỏa lòng chờ mong.

Mãi quạnh quẻ bên dòng sông vắng
Bóng con đò lẳng lặng buồn tên
Chắc người xưa ấy đã quên
Bỏ con đò nhỏ chông chênh giữa dòng.
12/5/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm