chuyển thu
      
      
      
      
        Thu giấu riêng thu tuổi mộng thì 
Giấu trong sương lạnh tủi bờ mi
Ngọn gió hoang đùa trêu cánh nhạn
Đem giấu trăng vàng biệt lối đi
Cuối hạ làn mưa lại trắng bay
Nụ cười em giấu đã bao ngày
Nay thu vừa ghé hương mùa ngát
Đành đoạn trách gì chiếc lá  lay...
Nắng vẫn im lời nặng cánh mang
Để thu nhuộm hết lá thu vàng
Em ơi lá đổ hồn  mây khóc
Sao lại sai lời lũ trắng tang..?
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 1098 lần | 
            
              | Người đăng: | Hồng Dương | 
            
              |  |  |