Poem logo
Poem logo

về lại con đường

Tác giả: Thiên Ân
VỀ LẠI CON ĐƯỜNG
Ngẩn ngơ, về lại nhà em
Con đường dạo ấy, tiếng chim tròn đều
Xa nhau vạt nắng trở chiều
Đong đưa điệp khúc tình yêu mộng đầu

Con đường trí nhớ in sâu
Thương thay ngọn cỏ bạc đầu úa mau
Từng viên sỏi đá vời đau
Đôi hài nhung gấm giẫm màu tương tư

Em gieo trái ngọt hiền từ
Cánh đồng hoang dại bây chừ là đây ?
Hồn anh lãng đãng đắm say
Ôm mùa mưa gió guộc gầy ngẫm thương

Ngẩn ngơ, chết lặng đầu đường
Ngôi nhà nằm đó, người thương bóng mờ
Hỏi cây trứng cá xác xơ?
Xếp mùa rụng trái bao giờ hỡi ai ?

Trăm năm cửa đóng then cài
Vì đâu nên nổi , trúc mai lạnh lùng ?
Trở về sống kiếp người dưng
Tiếc mây ôm gió lưng chừng trời cao

Đoạn đành, trả nợ trăng sao
Thói đời bạc bẽo nghẹn ngào ngộ ghê!
Chôn vùi muôn vạn câu thề
Ngày trở về, ngày trở về ...xa xôi
Ngày 9/3/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm