Poem logo
Poem logo

chiếc nón bài thơ

Tác giả: Thiên Ân
CHIẾC NÓN BÀI THƠ
Thương em đội nón bài thơ
Thanh tao bóng dáng bây giờ còn vương
Bàn tay người thợ vô thường
Mềm mềm, mại mại như gương sáng đời

Và em rất Huế tinh khôi!
Áo dài gõ cửa lòng tôi bồi hồi
Hoa văn khéo léo nghìn đời
Câu ca rụng xuống đôi môi ngọc ngà

Hồn đầy thi vị cỏ hoa
Che nghiêng mái tóc mượt mà đưa duyên
Nón thơ đời vốn thật hiền
Đâu đâu in bóng nàng Tiên giáng trần

Qua cầu mời gọi ái ân
Chùa chiền, lăng tẩm… bao lần thả thơ
“ Ai ra xứ Huế mộng mơ
Mua về chiếc nón bài thơ làm quà”

Em cười chúm chím môi hoa
Thương thương chiếc nón quê nhà là đây!
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm