Poem logo
Poem logo

chiều mưa california ! (tl)

Tác giả: Đoạn Đời !
viết ít viết nhiều ! không có thì giờ , mà bị !

nhửng chiều thờ thẩn cô liêu
nhửng chiều mộng tưởng heo may gió lùa .
nhửng chiều kỷ niệm nhạt nhòa
nhửng ai ảo ảnh , duyên mơ gieo sầu !

hè sang hoa phướng cuồn nhiên
tiếng tơ hoang vắng dạ hoài luyến lưu
tàn theo thu gió mộng mơ
tình nàng chia cách dù muôn chuổi ngày

thu tàn khép giọt sương phai
thắm thương thầm khóc trách ai võ vàn
mưa về dĩ vãng gót nàng
giòng châu nối tiếp giọt sầu mỏng manh

buồn tình từ tạ vỗ dành
ưu tư vần vũ hồn ghanh u sầu
dưới tầng mây trắng đầu ghềnh
gây nhiều giông bão , cuốn vào cổ mi !

khơi đời truyền nhiễm bẩy lì .....................
gây đầu , gây ốc , lầm lì , cú đêm ........
thì giờ không có , khổ phần của con !!!!!!!!!!!!!
còn vợ khổ kiếp chồng ,,,,,,,,,,,,,,,, khùng ...........

( cơm gạo không đủ , con thì đói phơi .
khùng điên , củng phải có khi .
điên đéo , điên ụ , cái đầu , rượu mê !
khổ cả cái nổi , thúi ồm , cho nên , cứ mải ù ơ dí dầu ! )

tỉ muội , muội tỉ , khểnh tim
Oằn nặng cái đầu , xúm lợi nói điên
ầu ơ , mấy ai , sẽ chia !
giống nòi đau khổ , đầu trâu vong hồn !!!!!!!!


hết thì giờ !

Saturday , March 23/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm