Poem logo
Poem logo

trái tim gõ cửa đầu tiên

Tác giả: Thiên Ân
TRÁI TIM GÕ CỬA ĐẦU TIÊN
Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên
Trong lớp, ngọn gió mềm ôm song cửa
Cảm xúc giao thoa chân trời sáng sủa
Nghìn trang thơ lần lữa cứ trêu đùa

Tim run run từng cung bậc giao mùa
Mạch máu chảy lòng chưa nao vương vấn
Rồi cứ thế trộm nhìn nhau sâu lắng
Không gian tràn ai chặn được đâu em?

Rồi một ngày ở ngã tư bình yên
Anh liều mạng đòi duyên tơ kết tóc
Lá thư mỏng trao tay ngày em đọc
Con đường tình cơn dốc vội dài thêm

Trăm lá thư , nghìn lá thư ...gọi tên
Đêm tràn giấc mơ tiên chạm hạnh phúc
Thời gian trôi đi bánh xe vùn vụt
Đôi chân ta bị hụt đuối nước rồi

Nhánh yêu thương ai vội bẻ làm đôi?
Lá phảng phất rơi rơi trong tàn úa
Người đã đi , người không về đây nữa
Ngã tư sầu gột rửa những cơn đau

Chồng thư kia có lẽ đã bạc màu?
Nét mực cũ xác xao đòi kỉ niệm
Ta trươt dài khi đời chưa trang điểm
Ngôn từ yêu tìm kiếm ở đâu em?
Ngày 17/4/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm