lời yêu cho em
      
      
      
      
        Anh mãi viết những dòng thơ đẹp nhất 
Dâng tặng em cả sôi nổi đời anh 
Mặc bão tố mặc lòng ai nghiêng ngã 
Anh vẫn say dòng thơ viết cho em 
Em mãi đẹp như hoa kia kiêu hãnh 
Như thiên thần tỏa sáng của niềm yêu 
Lời em hát là lời tình tha thiết 
Như hồn em thanh sạch của tình xuân 
Anh mãi viết những dòng thơ đẹp nhất
Gửi về em trong buổi sáng mai này
Ôi đôi mắt của một trời thương nhớ 
Ngủ êm đềm trên con chữ xinh xinh 
Và em ơi trời rộng cánh chim bay 
Và suối tóc gọi dòng thơ dậy sóng 
Đó là lúc anh thấy mình hạnh phúc 
Có tình em một dạ chẳng thay lòng…!
PK…
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 796 lần | 
            
              | Người đăng: | Xuân Khang | 
            
              |  |  |