ba mùa rưộng nương
      
      
      
      
        Phố đông là cõi xe xua 
Quê tôi là cõi ba mùa ruộng nương 
Quê nghèo thắm thiết tình thương 
Mùa sang gặt hái cuốc mương be bờ 
Trẻ thơ thì mãi rong chơi 
Người già lớn tuổi mờ trời thấp hương 
Bình minh nắng sớm tinh sương 
Chung niên xách xẻng ra vườn thăm nong
Quê tôi có mấy nẻo sông 
Ghe xuồng sớm tối chạy vòng theo kênh 
Người thưa nhưng nghĩa vững bền 
Hay đem truyện tích kể rềnh giữ trưa 
Bến tre đẹp nhất bóng dừa 
Quê tôi đẹp nhất sáng trưa ruộng đồng 
Đến mùa gặt hái vừa sông 
Làng trên sớm dưới ra đồng đốt rơm 
Chiều về ngây ngất hương thơm 
Nồng nàn tha thiết  mùi cơm mẹ hiền 
Quê tôi có lắm chung chiên 
Nhưng đầy tình cảm sớm riềng làm sao
Làng tôi có ông sáu cào 
Có người con gái ngọt ngào dễ cưng 
Làng bên có ông sáu hưng 
Có người con gái công lưng dịu dàng 
Hai người vóc dáng đoan trang 
Nết na thì mị y trang thuý kiều 
Người thì môi mắt đáng yêu 
Người thì trầm lặng như kiều ngày xưa 
Học về khép nép dạ thưa 
Gật đầu chào hỏi dù chưa biết người 
Gặp ai cũng hé miệng tươi
Mắt môi chúm chím gửi lời hỏi thăm 
Hai người nhan sắc cùng trăm 
Chân đi rót nhẹ cùng đầm như nhau 
Người thì môi hé ngọt ngào 
Người thì cuốn lưỡi luôn trao câu lành 
Hai người đẹp tựa trong tranh 
Tóc dài môi đỏ mắt xanh má hồng 
Mũi thì cao sống lỗ thông 
Đẹp như tiên nữ để lòng trai xiêu..……!