Poem logo
Poem logo

cơn khát tháng mười 2

Tác giả: Thiên Ân
CƠN KHÁT THÁNG MƯỜI 2
Tháng mười gió chạm bờ ao
Lá vàng rơi nhẹ hàng cau cuối vườn
Em đi qua ngõ còn vương
Mùi hương hoa bưởi, vấn vương giã từ
Tháng mười trời đã sang thu
Mắt em như chứa sương mù đồng xa
Áo ai thấp thoáng hiên nhà
Làm anh nhớ mãi câu ca thuở nào.
Đêm nằm rơi nhánh chiêm bao
Mà trong ánh mắt ngọt ngào của em
Mỗi chiều qua bến sông quen
Con đò cũng chở nỗi niềm sang ngang.
Giàn trầu vẫn thắm bên hàng
Dây tơ hồng quấn nhẹ nhàng bờ tre
Em cười, nắng đậu chân quê
Cho anh thương nhớ đi về đầy vơi.
Tháng mười mây trắng lưng đồi
Khói lam bảng lảng chân trời chiều hôm
Chuông chùa vọng giữa hoàng hôn
Nghe như ai gọi tâm hồn người xa.
Ước gì chung một mái nhà
Sớm trưa cùng ngắm vườn cà trổ bông
Để không còn những đợi mong
Tháng mười thôi khát giữa lòng đôi ta.
Ngày 8/10/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm