Poem logo
Poem logo

giã từ năm cũ

Tác giả: Thiên Ân
GIÃ TỪ NĂM CŨ
Một năm Canh Tý , âm thầm khép lại
Những nụ cười còn tỏa nắng đâu đây
Ngọn gió dỗi hờn cúi đầu khóc mãi
Chùm đắng cay bỗng gói ghém phơi bày

Ôm cái đẹp ta một thời gói ghém
Thương môi hồng ngày ấy em ngoãn ngoan
Thời gian trở mình đôi chân rón rén
Những chuyến đò đã tách bến sang trang

Màu mắt ướt khơi muôn dòng lệ rớt
Tờ lịch rơi thương dòng chữ cuối cùng
Thời bé dại tâm hồn xanh non nớt
Bữa tiệc tình yêu hương vị thơm lừng

Tân Sửu đến rợp chân trời chim én Vẫn đánh đu năm tháng nét hồn nhiên
Đôi mắt đa tình nhìn nhau bẽn lẽn
Thương những vần thơ nụ mới bén duyên

Chân trời trong khen ai vừa tắm gội ?
Vén bức màn xuân hây hẩy bay qua
Góc xuân nở hoa tim ta bối rối
Ô kìa em ơi hãy sống thật thà !

Xuân tràn ngập mơn man lồng ngực trẻ
Ong bướm thẫn thờ góp nhặt môi hoa
Chiếc áo thời gian gam màu mới mẻ
Mật ngọt cuộc đời soi bóng đôi ta
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm