lãng đãng tâm hồn
      
      
      
      
        LÃNG ĐÃNG TÂM HỒN 
Ngày em thay áo bên chồng 
Đời tôi chợt thấy long đong kiếp người 
Ném viên đá sỏi rách trời 
Cơn đau tìm thấy ngậm ngùi xót xa 
Bể dâu , dâu bể phôi pha 
Những ngày nín khóc lệ sa sợi dài 
Thẫn thờ chim én đường bay 
Kẻ đào , người xới lâu đài vọng âm 
Ngày em gõ bóng lặng câm 
Dấu chân mòn mỏi héo mầm biệt li 
Thương dùm kỉ niệm sù sì 
Em nói gì , em nói gì , nửa câu ? 
Chiều rơi xao xác không màu 
Bức tranh chấm phá nghẹn ngào bi ai 
Nắng mưa không kịp trở tay 
Buồn vương tóc rối đường cày dở dang 
Ngày em lá ngọc cành vàng 
Điệu ru nước mắt vỡ tan chốn nào ? 
Nghìn năm chim sáo về đâu ? 
Ta nghe trời đất chìm sâu phương buồn 
Một bờ dĩ vãng ngậm sương 
Hồn bay lãng đãng ai thương ai rồi
Ngày 12/2/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 855 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |