người ở đâu
      
      
      
      
        NGƯỜI Ở ĐÂU?
Hổm rày anh chẳng gặp mặt em 
Đất trời ủ dột nghiêng ngả nghiêng 
Áo dài mờ mịt vương sương khói 
Ở đâu bắt đền ai bắt đền ? 
Hổm rày buông ngơ ngác đầy vơi 
Mặc kệ thuyền tình đã ra khơi 
Mắt xanh dòm ngó thời gian rụng 
Buồn len lỏi về chấm than ôi!
Hổm rày thi hứng tắt mạch yêu 
Con đường đây đó in dấu chiều 
Phũ phàng đeo bóng neo ủ rũ 
Khát vọng phơi bày miền tịch liêu 
Hổm rày ta như kẻ mất hồn 
Dấu hài thầm lặng ở đầu non 
Ảo ảnh cuộc đời èo uột thế!
Tiếng cười trong trẻo rớt môi thơm 
Hổm rày anh nhớ nhớ thương thương 
Tầm tay níu mãi bóng thiên đường 
Em xa xa vội vòng tay ấm 
Nốt sầu dĩ vãng treo đầu giường 
Ngày 9/4/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 787 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |