cho người ở lại
CHO NGƯỜI Ở LẠI
Cho người ở lại gánh chiều
Nỗi buồn cỏ úa, rong rêu bám đầy
Nắng mưa đậu kín kẽ tay
Chuỗi cười vụn vỡ mỏng dày đường thơ
Chiều chiều rụng nhánh môi hờ
Xót xa, muôn thuở mịt mờ gió mây
Cơn sầu giẫy giụa chua cay
Tựa hồ ta đã lạc bầy mất nhau
Cho người ở lại chìm mau
Nghìn trang tiểu thuyết, vạn câu hẹn hò
Lá rơi luống cuống thẫn thờ
Giật mình đánh mất giấc mơ thuở nào ?
Một thời níu áo trăng sao
Vá may kỉ niệm ngọt ngào đưa hương
Chiêm bao ôm ấp đầu giường
Tóc dài mềm mại nằm nương vai gầy
Cho người ở lại với ai ?
Đôi chân vừa vặn đôi hài nguyên trinh
Trăm cơn gió thổi vô tình
Thênh thang muôn lối còn in gió chiều
Cho người ở lại hắt hiu
Xay mòn bờ bến cô liêu quay cuồng
Ngày 11/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|