nói với người thương
      
      
      
      
        NÓI VỚI NGƯỜI THƯƠNG 
Anh chọn em là người  để yêu thương 
Chút trải lòng , triệu tâm tư sầu kín 
Đôi mắt tơ giăng đôi lần bịn rịn 
Chiều giao thoa ươm mộng từ bao giờ 
Nụ cười tươi bừng nở một giấc mơ 
Những gói ghém , những bâng quơ , vụn vặt ...
Dấu chân em qua cúi mình lượm lặt 
Đôi hài xinh như mọc nhánh tương tư 
Thiên hạ rùm beng câu chuyện thực hư 
Bài thơ nối vần ôm eo dĩ vãng 
Đối mặt nhau ngại ngùng vào giấc sáng 
Rón rén xa dần phảng phất chiêm bao 
Bến bờ ngây tình chẳng hiểu vì sao ? 
Định lí tình yêu muôn đời vẫn thế 
Cuồng ghen , giận hờn , nhung nhớ vu vơ ...
Ai thương ai trong guồng máy đợi chờ ? 
Khi cánh nhạn bay đi chiều lạc bóng 
Em một thời hoa cỏ , thuở bướm ong 
Anh trở lại với cánh đồng khát vọng 
Xin cuộc đời trời đất mãi xanh trong 
Ngày 25/2/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 725 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |