Poem logo
Poem logo

có một nàng

Hồn mình cứ mãi trôi lang thang
Tê buốt lòng đêm thấy xa nàng
Như ruộng chờ mưa từng mùa đến
Đêm về như vẽ nỗi buồn trang

Hồn mình cứ mãi thơ thẩn mong
Trời để mình xa cách biệt lòng 
Cách mắt xa tay đôi bên đó
Đêm vẫn cầu xin ngóng chờ trông

Hồn mình cứ trôi dài thời gian
Buồn vắng đêm thanh cơn nhớ nàng
Dù xa dù cách đâu đây đó
Lòng anh vẫn mong có một nàng 

           11.00 đêm 11.03.2018
       lòng anh vẫn yêu một nàng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm