có một thời để yêu.
Rằng có một người ở chốn trần gian
Người này không hề biết
Có một thời để yêu
Có một thời về tình yêu sẽ viết.
Trong tình yêu không có kẻ đúng, sai
Trong tình yêu không một ai có lỗi
Chẳng lẽ hiện tượng tự nhiên này là rượu?
Bay trên số phận con người.
Thời đại nay buồn cười và tỉnh táo
Nhưng xe cấp cứu, mẹ ơi đừng gọi
Kẻo bác sĩ thất vọng nhún vai và nói
Thời buổi ni không ai chết vì tình …
Thôi đành thế, mình biết làm sao được
Chỉ tiếc rằng số phận thật trớ trêu
Đời không thương thì vẫn sống và yêu
Dù tôi yêu em, còn em– người khác.