Poem logo
Poem logo

có một thời như thế 2

Tác giả: Thiên Ân
CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ 2
Có một thời lại đâm ra ghét nhau
Ngậm trái bồ hòn mấy ai khen ngọt ?
Ném đá rách trời rụng rơi chua xót
Ngọn cỏ tương tư tàn úa kiếp nào ?

Có một thời ta đánh mất đêm sâu
Đom đóm lập lòe giậu thưa trống vắng
Đời vội tàn mơ đâu là phẳng lặng
Ngõ hẻm xa xôi oan trái mọc đầy

Có một thời ong bướm mất đường bay
Dấu hài xưa bỗng trôi vào dĩ vãng
Thao thức trở mình nửa đêm về sáng
Nhìn lại mái đầu bàng bạc khói sương

Có một thời ai giẩy nẩy khó thương
Giọt lệ rơi ngẩn ngơ chiều tháng mấy ?
Ta không dìu nhau trôi trên cỏ dại
Tiếng dế kêu ảo não góc chân trời

Có một thời trái tim tự mồ côi
Facebook, Zalo ...ngẫu nhiên đóng lại
Bưng mặt ra đi đâu thèm quay lại !
Tơ vò ngổn ngang trăm mối nực cười

Có một thời ai cắt đứt nguồn vui ?
Nhát dao ấy vời đau vào thế kỉ
Màu sắc hư vô ăn sâu suy nghĩ
Xơ xác tâm hồn dưới đáy niềm tin

Có một thời lửa đốt cháy bình minh
Thời gian vô tình nằm im ỉm khóc
Dòng chảy cuống cuồng cuộc đời lăn lóc
Kẻ săn mồi thôi uống bóng trăng tan

Có một thời ngồi khơi đống tro than
Kỉ niệm vén màn rong rêu ủ rũ
Quá khứ bóng mây hơn mười năm cũ
Giấc mơ hồng ngậm những đọt tả tơi
Ngày 2/5/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm