Poem logo
Poem logo

dòng tin nhắn

Tác giả: Thiên Ân
DÒNG TIN NHẮN
Nhắn tin vội vã thu hồi
Anh đâu hay biết đôi lời của em
Ru nhau giấc mộng êm đềm
Sẻ chia , thấu hiểu chung riêng bốn mùa

Nhắn tin đôi chữ lưa thưa
Đôi khi , tỉnh lược lòng chưa ấm lòng
Chiều chiều kẻ nhớ , người mong
Thở dài thườn thượt bên song cuộc đời

Nhắn tin mồn một anh ơi !
Hi ,hi ...thấp thoáng về khơi nụ cười
Ôm chùm kỉ niệm tròn môi
Ấy là ta mến nhau thôi kẻo là !

Nhắn tin hỏi , ngã nôm na
Đôi khi chính tả bò ra nằm dòng
Chim trời , cá nước mênh mông
Rã rời giăng lưới mắt trông mỏi mòn

Nhắn tin so sánh ví von
Tình yêu biển cạn , non mòn thương em
Dìu nhau vào cõi thần tiên
Nghiêng vai gánh nốt muộn phiền cho ai?

Nhắn tin ngắn ngủn , dông dài ...
Chân tơ kẽ tóc xin ai hiểu dùm !
Rong chơi phải có điểm dừng
Lẽ nào ta mãi người dưng lẽ nào ?

Nhắn tin là để yêu nhau
Chuyện mai sau , chuyện mai sau ...rạch ròi
Đưa nhau lên đỉnh tuyệt vời
Tháng năm sóng gió qua rồi hỡi em ?
Ngày 20/11/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm