em đi bỏ lại ngôi trường 2
EM ĐI BỎ LẠI NGÔI TRƯỜNG 2
Em đi bỏ lại ngôi trường
Tháng năm để lại một đường nhớ thương
Chiều nay gió động bên tường
Lá vàng rụng xuống nghe vương vấn lòng.
Em đi bỏ lại dòng sông
Bỏ hàng cây đứng ngóng trông cuối chiều
Bỏ sân trường nắng xiêu xiêu
Bỏ câu giáo án bao điều thân quen.
Mười năm một thoáng qua rèm
Ngoảnh nhìn mới thấy tóc mềm đã phai
Ghế xưa còn đó hôm nay
Mà người năm cũ đã ngoài chân mây.
Em đi, trường vắng từ ngày
Hành lang hun hút bóng ai đi về
Me Tây rụng lá bên hè
Tiếng chim gọi bạn não nề cuối thu.
Thường mùa bụi phấn bay vù
Bảng đen còn nét chữ như hôm nào
Mà sao người đã đi đâu
Để căn phòng nhỏ bạc màu thời gian.
Em đi về phía xa xăm
Bỏ căn nhà gỗ âm thầm đứng trông
Người quen kẻ lạ giữa dòng
Biết ai còn nhớ một vùng trường xưa?
Chiều nghiêng qua mái ngói thưa
Rêu xanh phủ kín những mùa đã qua
Em đi, bỏ lại hiên nhà
Bỏ con đường cũ, bỏ tà áo bay.
Mai sau nếu có một ngày
Về ngang chốn cũ, nơi này còn không?
Hay là chỉ có mùa đông
Và hàng cây đứng ngóng mong một người?
Em đi, để lại nụ cười
Để câu chuyện cũ một đời chẳng quên
Dẫu cho cách trở hai miền
Ngôi trường vẫn giữ một miền tuổi xanh.
Em đi, trời đất chênh chênh
Ta ôm kỷ niệm về bên mái trường
Mai này tóc có pha sương
Vẫn thương một thuở vấn vương sân này.
Ngày 18/8/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
|
Bài này đã được xem 0 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|