mặt nạ em và tôi
      
      
      
      
        1
Trái tim tôi lương thiện
Hay buồn và cô đơn
Tôi  từng mong dâng hiến
Người mở cửa tâm hồn
Tôi khoác chiếc mặt nạ
Dấn thân vào cuộc đời
Ngược xuôi khắp đây đó 
Tìm vẫn không gặp người
2
Em cô gái duyên dáng,
Đa sầu và thông minh 
Hứa cùng ai chung mộng,
Dám vì tình hy sinh
Em đeo chiếc mặt nạ
Dấn thân vào cuộc đời
Ngược xuôi khắp đây đó 
Tìm vẫn không gặp người
3
Một buổi sáng mùa xuân 
Giứa dòng người rất vội
Em và tôi lại gần
Nhưng than ôi, ngược lối!
3.3.2023