Poem logo
Poem logo

trả lại cho em 4

Tác giả: Thiên Ân
TRẢ LẠI CHO EM 2
Trả lại cho em con đường lộng gió
Suối tóc phất phơ níu mộng xuân thì
Hơn một loài hoa reo thi hồn cỏ
Đôi mắt vội nhìn biết nói năng chi ?

Trả lại cho em vầng trăng cổ tích
Yếu tố hoang đường biến hóa khôn nguôi
Đôi lúc khuyết tròn bên thềm rục rịch
Rụng nhánh yêu thương nghiêng xuống môi người

Trả lại cho em ngày xưa thân ái
Tiếng giảng bài trên bục giảng mơn ru
Bài học cuộc đời , đôi tay mềm mại
Tình trong veo dòng suối mát hiền từ

Trả lại cho em cổng trường mở khép
Phượng cuối mùa ai cúi nhặt tình rơi ?
Bẽn lẽn nụ cười thèm duyên dáng đẹp
Em đến rồi đi lặng lẽ bên đời

Trả lại cho em tình yêu chín bói
Khoảnh khắc sân trường , yểu điệu dáng thơ
Sỏi đá cần nhau lặng im không nói
Ngọn gió hoang vu ngồi khóc thẫn thờ

Trả lại cho em bốn mùa mưa nắng
Dòng thời gian tan chảy đến vô bờ
Lỡ ngày sau giã từ thời bụi phấn
Về cõi chiêm bao rụng trắng giấc mơ

Trả lại cho em bầu trời nhẹ nhõm
Cõng nắng rong chơi về chốn lạ xa
Để gió cuốn đi hồn nhiên , nghịch ngợm ...
Thiên đường là đâu thêu dệt gấm hoa ?

Trả lại cho em buồn vui ngày tháng
Hành trang trên vai nhón gót dấu hài
Neo đậu hồn anh dòng sông lãng mạn
Thương nhánh thơ tình mọc cánh xa bay
Ngày 2/6/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm