trả lại ngày xanh
TRẢ LẠI NGÀY XANH
Dòng sông biếng lười thẫn thờ ra biển
Con đò già nằm im ỉm gió mưa
Những cuộc tình bóng mờ đời ẩn hiện
Dốc sương mù lãng đãng tháng năm xưa
Dĩ vãng ngủ yên chiều sâu muôn thuở
Lời tạ từ nghe đau xót xa đưa
Hoàng hôn đầy bay đi vài giọt nhớ
Con tim yêu thương một thoáng mịt mờ
Ngày ấy chia tay tâm hồn dằn vặt
Kiếp con tằm lận đận mấy đường tơ
Khen ai đánh rơi vài giọt nước mắt
Màu biệt li đã xám xịt bao giờ ?
Những kỉ niệm đã ăn mòn năm tháng
Anh xa em hoa chưa nở bên đường
Đời rẻ rúng như cánh đồng khô hạn
Cổ tích tình yêu yếu tố hoang đường
Ta luống cuống đôi chân chiều quay gót
Em không về tia nắng buông vội vàng
Hàng cây lặng im chim non ngừng hót
Lắng nghe bên thềm câu chuyện hợp tan
Trả lại ngày xanh mỏi mòn xơ cứng
Cổng Trời ai qua nặng nợ yêu thương
Chốn địa đàng ai vẫn còn ngồi đứng
Suối tóc vờn bay ngập hết con đường
Ngày 16/12/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)
|
Bài này đã được xem 40 lần
|
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|
|