Poem logo
Poem logo

trả lại cho em 6

Tác giả: Thiên Ân
TRẢ LẠI CHO EM 6
Trả em màu nắng sân trường
Sáng ra chim hót, thấy thương… vô bờ
Một thời áo trắng ngu ngơ
Đi qua một đoạn, bây giờ… xa xôi

Trả em cánh bướm rong chơi
Những chiều nằm cỏ, nghe trời thở êm
Râm ran, tiếng dế gọi tên
Gọi hoài không thấy… chỉ thêm nhớ mình

Trả em một giấc mơ xinh
Tuổi yêu thầm kín duyên tình nghiêng chao
Ai ngờ chỉ một lần đau
Là bao nhiêu thứ theo nhau rụng dần

Trả em những buổi rất gần
Ngồi im mà tưởng như cần cả đời
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Muốn quay lại thử… cũng không kịp rồi

Trả em trái ngọt đầu môi
Hồi chưa kịp chín đã rơi mất rồi
Có khi đứng giữa cuộc đời
Thấy mình lạc lõng như người ngoài sân

Trả em góc phố quen thân
Nơi từng đứng đợi… mấy lần không ai
Dấu chân giẫm mãi cũng phai
Chỉ còn kỷ niệm cứ dài ra thôi

Trả em một đoạn tuổi trời
Mưa nắng lẫn lộn, tiếng cười lẫn đau
Mùa hè đi hết từ lâu
Mà sao ve vẫn kêu đâu trong lòng

Trả em giai điệu mênh mông
Hát lên mới biết — mình không như xưa
Có những lời hẹn trong mưa
Chưa kịp thực hiện đã vừa… quên nhau

Thôi thì trả lại từ đầu
Những gì đã cũ, giữ lâu cũng buồn
Chỉ xin giữ một chút hương
Của người đã từng… rất thương mình thôi
Ngày 3/4/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm