Poem logo
Poem logo

sân trường một thuở

Tác giả: Thiên Ân
SÂN TRƯỜNG MỘT THUỞ
Sân trường từ độ vắng em
Hàng cây nín gió gầy thêm mấy mùa ?
Ai quên đưa tiễn , tiễn đưa ?
Chạnh lòng ai hát " Cho vừa lòng em "

Sân trường lá rụng đầy thềm
Ai còn rao bán tơ duyên cuộc đời ?
Ngậm ngùi ôm bóng ngậm ngùi
Cơn đau giẫy giụa ngủ vùi được chăng ?

Sân trường lệ thấm góc sân
Hóa thành sông , suối ...dùng dằng chảy đi
Gốc cây già cỗi sù sì
Nghe "Lời của gió" thầm thì nhỏ to

Sân trường rối rắm cẳng giò
Thi nhân thả mộng trời cho hôm nào ?
Người tình bé bỏng vì sao ?
Bỏ đi , lá cỏ rì rào đòi theo

Sân trường đôi mắt trong veo
Nhìn nhau dạo ấy chiều đeo đẵng chiều
" Phượng buồn " tin nhắn đòi yêu
Lẽ nào tia chớp bay vèo về đâu ?

Sân trường một thuở bên nhau
Đan tay gieo nhớ, khắc sâu lời thề
Buông chi cử chỉ vụng về
Một mai đi " Qua cơn mê" nao lòng

Sân trường ai đã gieo trồng ?
Tình ra nõn búp , đục trong dòng đời
Thương nhau chưa nói nên lời
Vầng trăng xẻ nửa chia đôi lối về

Sân trường ấp ủ say mê
Đời còn canh cánh não nề vây quanh
Trôi mau gốc rễ ngọn ngành
Thuyền tình mưa gió chòng chành ngõ hoang

Sân trường một thoáng mơ màng
Đôi chân ngày đó dời sang chốn nào ?
Dường như chưa hiểu hết nhau
Kho tàng bí mật rớt vào biển sâu
Ngày 29/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm