Poem logo
Poem logo

một thuở sân trường 3

Tác giả: Thiên Ân
MỘT THUỞ SÂN TRƯỜNG
Em vẫn hồn nhiên sân trường một thuở
Giọt nắng vô tư đậu xuống bờ vai
Chiếc xe đạp chở vài chùm phượng nở
Những ước mơ xanh… giờ lạc dấu hài

Muôn ngọn gió thi nhau về hội ngộ
Vẫn mơn man trên nhánh lá me gầy
Chiếc lá rụng ngoài sân như sực nhớ
Mà không còn nhớ… đã rụng vì ai

Em vẫn đi về ngang qua cửa lớp
Đôi mắt học trò đọng giọt ngây thơ
Bài cũ kiểm tra… ai còn hồi hộp?
Hay chỉ còn trang giấy trắng bơ vơ

Những ý đẹp , lời hay trên bục giảng
Có còn không… hay gió cuốn đi rồi?
Giáo án cũ mở ra từng khoảng trống
Chuyến đò xưa… cập bến ở trùng khơi

Em vẫn đó đây , nụ cười ươm nắng
Bốn mùa đi qua… chẳng đợi một người
Dấu hỏi lặng thầm bên thềm bụi phấn
Rơi xuống rồi… ai nhặt khúc tình rơi

Một thuở sân trường ấp ôm kỉ niệm
Ngày xô ngày… chẳng giữ được điều chi
Khám phá , tìm tòi , dòng sông ra biển…
Nhưng những điều rõ nhất… trôi đi

Bục giảng vẫn đây — im lìm rất khẽ
Không còn ai gọi… cũng chẳng ai chờ
Chỉ có thời gian đi qua rất nhẹ
Mang theo câu hỏi… không kịp trả lời
Ngày 19/3/2026
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm