Poem logo
Poem logo

áo trắng sân trường 3

Tác giả: Thiên Ân
ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Áo trắng dệt thơ bóng sân trương
Hương mùa con gái toả vấn vương
Cành vàng lá ngọc ai vun vén
Nắng ấm bừng lên tơ mỏng sương

Gót hài giấm lá mới vừa rơi
Nụ cười gợn sóng nét tinh khôi
Thương đôi mắt ướt thường gieo khóc
Ngày xanh mơn mởn ở muôn nơi

Áo trắng vờn bay rung động mùa
Con đường giọt nắng bỗng lưa thưa
E ấp thơ ngây vừa mọc lá
Chưa biết giận hờn ai biết chưa ?

Ôm thời gương lược bước tung tăng
Sân trường một thoáng luống bâng khuâng
Thời gian chầm chậm qua sóng cửa
Bên tai văng vẳng tiếng thì thầm

Áo trắng sân trường ươm mộng mơ
Mở trang sách ra chút thẫn thờ
Nụ hoa bừng sáng mùa mật ngọt
Mây trắng hồn nhiên trôi hững hờ

Đi học hoà âm giọng đọc bài
Tiếng kẻng rộn ràng giấc mơ say
Sân trường còn lại đôi ngọn gió
Ru mãi nghìn năm , vẫn miệt mài
Ngày 16/10/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm